Bé gái 10 tuổi mắc bệnh "chân voi" hiếm gặp.
Bé Loan, 10 tuổi, mắc bệnh chân voi bẩm sinh do phù bạch huyết. Mẹ bé, chị Nguyễn Thị Tám, cho biết chân bé to nhỏ từ khi mới sinh nhưng gia đình vẫn cho bé đi học. Tuy nhiên, trong 4 năm qua, chân trái của bé bất ngờ to lên, khiến gia đình phải tìm kiếm điều trị khắp nơi nhưng không thành công. Gần đây, tình trạng chân voi khiến bé đau đớn, không thể di chuyển, buộc gia đình phải đưa bé lên Sài Gòn chữa trị. Sau ca mổ đầu tiên tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, sức khỏe bé suy giảm nghiêm trọng, và còn 2 ca mổ nữa sắp tới. Các bác sĩ chẩn đoán bé mắc bướu máu, một bệnh hiếm gặp và khó chữa, cần thiết bị kỹ thuật cao và sự hỗ trợ từ bác sĩ nước ngoài.
Chị Tám cho biết, vào tháng 7 năm 2012, bé Loan đã được phẫu thuật miễn phí tại một bệnh viện ở Đài Loan. Sau 6 tháng điều trị và 8 cuộc phẫu thuật, bé tưởng rằng chân sẽ bình phục nhưng lại phải nhập viện lần nữa. Dù di chuyển khó khăn, Loan vẫn mong sớm được chữa khỏi để trở về Lâm Đồng học tập. Trong 4 năm học, Loan cố gắng theo kịp bạn bè, dù nhiều lần phải nghỉ học vì cơn đau. Bé vẫn là học sinh ngoan và luôn ước có đôi chân như bạn bè để đi học và chơi đùa. Hoàn cảnh của gia đình bé rất khó khăn; chồng chị Tám, anh Nguyễn Công Đức, rời quê nghèo Hà Tây để vào Lâm Đồng lập nghiệp và kết hôn cùng chị.
Đôi vợ chồng trẻ, khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, phải đối mặt với nỗi bất hạnh khi con gái thứ hai, bé Loan, mắc bệnh hiếm gặp. Họ làm thuê cả ngày nhưng vẫn không đủ sống, và khi bệnh của bé nặng thêm, họ phải vay mượn khắp nơi để chữa trị. Dù nhiều lần định bán nhà để có tiền, hàng xóm đã can ngăn và giúp đỡ họ. Anh làm phụ hồ với thu nhập 150 nghìn mỗi ngày, còn chị dành thời gian đưa con đi chữa bệnh khắp nơi, nhưng bệnh tình của bé vẫn không thuyên giảm. Chị Tám đau lòng nhìn con bị hành hạ bởi căn bệnh.
Chị Tám chỉ vào vết mổ mới nhất của bé và cho biết sau ca mổ, bé rất mệt mỏi, không muốn nói chuyện hay chơi. Chị cảm thấy xót xa khi nghĩ đến hai ca mổ tiếp theo. Bé chỉ ngồi nhìn chân mình và thỉnh thoảng nói nhỏ với mẹ rằng đau quá. Gia đình chị đã vay mượn để có tiền tạm ứng, nhưng chi phí sau xuất viện có thể lên đến hàng chục triệu đồng. Hiện bé Loan đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ số điện thoại của chị Tám 0978.215.424 hoặc chuyển khoản cho anh Nguyễn Công Đức - STK 0107989711 - Đông Á Bank CN Đà Lạt.






Source: https://afamily.vn/be-gai-10-tuoi-mac-benh-chan-voi-ky-la-20140524071754749.chn